Có phải tình yêu đã đến sai chỗ?
Tôi và anh làm cùng công ty nhưng ở hai phòng khác nhau. Ban đầu, tôi không có cảm giác đặc biệt với anh, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp xa lạ. Dần dần, qua những buổi đi chơi với các đồng nghiệp, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Anh chia sẻ với tôi nhiều điều về gia đình và công việc. Anh là con một, đã kết hôn 4 năm nhưng chưa có con do vợ anh gặp vấn đề sức khỏe. Điều này khiến họ xa cách và gia đình anh buồn phiền. Anh thường tâm sự rằng cuộc sống vợ chồng anh rất buồn vì chỉ xoay quanh chuyện con cái. Sau một thời gian, công ty cử anh đi làm xa nhà.
Anh thường xuyên về thăm và đi chơi với tôi, nhưng không về nhà. Tôi không muốn làm tổn thương hạnh phúc gia đình anh. Khi anh tâm sự, tôi luôn khuyên anh thông cảm với vợ, vì tôi hiểu nỗi khổ của người phụ nữ khi không hoàn thành trách nhiệm. Anh cũng khao khát có con, nhưng sau đó, nhiều chuyện xảy ra khiến anh và vợ ly dị. Anh nói rằng họ không thể sống tiếp cùng nhau, chỉ làm khổ nhau thêm, và muốn tìm lối thoát. Anh cũng nhấn mạnh rằng hạnh phúc của anh không phải do tôi phá vỡ.
Cuộc sống vợ chồng của anh sẽ vẫn như vậy dù không có em. Khi vợ anh biết về mối quan hệ của chúng ta, bà ấy đã muốn tìm hiểu về em. Anh bảo vợ nói vậy chỉ để biện minh cho bản thân. Em luôn khuyên anh nên ở bên vợ vì chị ấy cần anh, nhưng anh cho rằng nếu thực sự cần, cuộc sống của họ đã không như vậy. Anh cảm thấy vợ không tôn trọng chồng, lúc nào cũng muốn dạy bảo mà không lắng nghe anh. Gần đây, một người bạn của vợ anh nói với em rằng họ chỉ ly hôn về mặt pháp lý để anh có thể cưới vợ khác.
Vợ chồng anh vẫn sống bình thường. Tôi đã hỏi anh về lời nói của người thân, anh phủ nhận nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Hiện tại, tôi yêu anh, chỉ một vài người trong công ty biết. Nếu tôi quyết định đến với anh, sẽ có nhiều vấn đề phải bàn. Tôi không biết phải làm sao và tự hỏi liệu tình yêu của mình có sai lầm hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.




Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-co-dat-nham-cho-20110716092016985.chn